TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

MỘT KỶ NIỆM ĐẸP

Chủ nhật - 18/04/2021 04:55 | Tác giả bài viết: GB Trần Ngọc Phong GX. Vinh Phước |   565
PH  1
PH 1

Gia đình tôi có tất cả 7 nhân khẩu, trừ vợ chồng tôi ra, gia đình còn lại 5 người con, trong đó có 2 trai và 3 gái.
Người con gái đầu của tôi năm nay đã học xong Đại Học, người con trai thứ hai đang học Đại Học ở Tp HCM, hai đứa ở giữa một gái, một trai đang học trường THCS ở gần nhà,  và đứa gái út 6 tuổi, năm nay đang học lớp 1 trường làng…
Vào một ngày nắng đẹp, ngày 10/04/2012 vừa qua, tôi cùng đứa con gái đầu của tôi đang mãi mê làm việc, bỗng nhiên nó chợt hỏi tôi: Ba ! ngày mai sinh nhật của Mẹ Ba có dự tính gì chưa ?
Tôi cười đáp: Tuỳ các con thôi, chứ Ba có khi mô nhớ đến ngày sinh nhật của ai mô ! ngoại trừ sinh nhật của Chúa 25/12; sinh nhật của Đức Mẹ: 08/09 và thánh GioanBaotixita: 24/06…(bổn mạng của tôi)
Con gái tôi nói: Ba ! năm ni ta làm cho Mẹ một bất ngờ đi ba …
- Con tính làm răng mồ ? … Tôi hỏi
Nó đáp:  Mặc kệ con, nhưng mà ba phải chịu ngân khoản nha…
Tôi nói: Ừ ! để làm cho Mẹ của con vui, cỡ nào Ba cũng chiều…

Ngày hôm sau: 11/04/2012
Lúc đó khoảng 16 giờ chiều, con gái tôi gọi điện thoại cho tôi nói: Ba ơi ! con mua bánh kem nha ba ?
Tôi nói:  Đã giao ước với nhau rồi mà, Ba nỏ có ý kiến, tuỳ con muốn mua chi cũng được, nhưng nhớ là Mẹ ta chỉ thích loại bánh không có kem đó nha.
Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, không biết chị em rỉ tai bày mưu tính kế gì tôi không rõ nhưng diễn biến cũng khá hay, đó là vào khoảng 08giờ tôi và vợ tôi đi tập hát về vừa bước vào nhà thì ....
Đứa con gái út chạy đến, ôm Mẹ nó và nói:  Con đố Mẹ, bựa ni là ngày chi ?
Vợ tôi nói : Làm sao mà Mẹ biết được, ờ, ờ ... thì ngày thứ tư
Cả 4 đứa con cùng reo lên: Chúng Con Mừng Sinh Nhật Mẹ
Vợ tôi gượng nói :  Nỏ phải, Mẹ sinh ngày 14 mà
Bé út lớn giọng : Rứa mà cũng là Mẹ, con còn biết nơi Mẹ để chứng minh nhân dân nữa tề ! đừng nói đến ngày sinh nhật của Mẹ
Vợ tôi đáp : Rứa à, rứa mà Mẹ nỏ nhớ, mà mấy đứa định làm chi đó ?
Hì hì... mời Mẹ xuống nhà ăn sẽ rõ :

Thế là cả nhà cùng di xuống phòng ăn, trên bàn chỉ vỏn ven một chiếc bánh kem nhưng không có kem bọc chung quanh, và viết nghệch ngoạc mấy chữ : « Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 45 của Mẹ »
Đứa con gái thứ nói :  Mời Ba Mẹ an toạ ạ
Tôi và vợ tôi cùng ngồi xuống, vợ tôi hỏi: Các con lấy tiền mô mà mua bánh rứa ?
Con gái đầu nói: Mẹ khi mô cũng cứ lo, Mẹ yên tâm đi, con có công ty tài trợ đàng hoàng.
Vợ tôi nói:  Mẹ phải lo chứ, nếu không lấy tiền mô cho bây ăn học !
Con gái đầu buồn buồn đáp lại: Mẹ ạ, con là đứa con gái đầu, Ba Mẹ đã cho con học đến bây giờ rồi mà vẫn chưa kiếm ra tiền để giúp đỡ Ba Mẹ con cũng ngại lắm chứ Mẹ.
Vợ tôi nói: Thôi đi chị ! Chị mần răng mà để nuôi sống được bản thân chị là Mẹ vui rồi chị ạ, Mẹ nỏ cần cái khoản đó mô.
Đứa bé út xen vào: Con sau ni làm có tiền là con gởi về cho Ba Mẹ…
Cả nhà cùng cười...
Đứa con trai thứ lúc nãy đến giờ ngồi yên bỗng quay sang hỏi tôi : Ba ! khi tê Chúa Giêsu có mua bánh để mừng sinh nhật thánh Giuse hay Đức Mẹ không Ba hầy ?
Tôi đắng họng, nhưng chợt nghĩ ra một điều và nói : Ba nghĩ ngày xưa chưa có chuyện mừng sinh nhật hằng năm như bây giờ đâu, mà nếu có thì có lẽ Chúa Giêsu cũng làm như nhà ta bây giờ thôi.
Chưa chịu thua, nó hỏi tiếp : Rứa Chúa tiền ở mô ra mà mua bánh
Chưa kịp trả lời, Bé út cao giọng : Thì Chúa làm phép lạ cho bánh ra nhiều đó, cần chi tiền...
Lại một trận cười nữa vang lên.

Sau khi con gái đầu của tôi cắt bánh, đứa con gái thứ nói : Mẹ nhắm mắt cầu nguyện đi Mẹ ?
Vợ tôi nói :Mẹ chỉ ước một điều là: mong rằng sau này đứa nào cũng biết vâng lời Ba Mẹ, nghe lời Cha xứ, siêng năng đi tham dự thánh Lễ, đến trường biết lễ phép với thầy cô, học hành giỏi là được.
Bé út nói : Con thì mong Mẹ trẻ mãi, đừng quên ngày sinh của Mẹ là được.
Vợ tôi nói : Thì có các con nhớ cho Mẹ là được.
Thằng con trai thứ nói: Nhà ta vẫn có một người không nhớ ngày sinh nhật của Mẹ….
Vợ tôi nói : Ai rứa
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vợ tôi vang lên báo có tin nhắn, lúc mở ra vợ tôi đọc nội dung như sau: MỪNG SINH NHẬT MẸ - người gởi: con trai của Mẹ…
Mắt vợ tôi rướm lệ…

Tôi chợt thấy hạnh phúc bỗng nhiên tràn về trong tôi, tôi muốn ôm lấy cả gia đình tôi vào lòng, và giữ lấy thật chặt… Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho con có một gia đình hạnh phúc, những thành viên trong gia đình của con xin Chúa giữ gìn đừng để cho con phải mất một ai trong gia đình của con.
Con cảm ơn Chúa đã cho con người vợ đã vì gia đình nên đã hy sinh tất cả, đến quên đi ngày sinh của chính mình.
Xin Gia đình Nagiaret luôn ban cho gia đình chúng con hồng ân luôn được hạnh phúc, chúng con nguyện sẽ noi gương của ba Đấng đến ngàn đời.

GB Trần Ngọc Phong
GX. Vinh Phước
Mùa Phục Sinh 2012

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây