TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VỀ BÊN MẸ GIANG SƠN

Thứ ba - 04/05/2021 07:17 |   660
VỀ BÊN MẸ GIANG SƠN

VỀ BÊN MẸ GIANG SƠN

Ngày 15. 8. 2011, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại đồi Đức Mẹ Giang Sơn -Trung tâm Hành hương của Giáo phận Banmêthuột, có khoảng 40.000 khách hành hương đến với Đức Mẹ.

Từ sáng sớm người ta đã nghe tiếng xe máy, xe công nông, tiếng người cười nói náo nhiệt trên tuyến QL.27 và trong các bãi giữ xe của Giáo xứ Giang Sơn. Dòng người lũ lượt trên con đường dốc đá, quanh co dài khoảng 1300m, để lên đỉnh Đồi Đức Mẹ.

Qua nhiều bậc tam cấp khách hành hương lên đến lễ đài. Hôm nay, trước lễ đài không còn một chỗ trống. Khó khăn lắm khách hành hương đến sau mới tìm được một chỗ xa xa có thể trông thấy bàn thờ.

Đúng 7 giờ, Cha Phêrô Bùi Văn Thục, Trưởng Ban tổ chức, có đôi lời cám ơn khách hành hương, không phân biệt tôn giáo, đã đến với Mẹ, cám ơn Đức Giám mục Giáo phận, cám ơn chính quyền các cấp đã quan tâm và tạo điều kiện cho ngày lễ.

 Ban kèn đồng trổi lên những khúc nhạc hoành tráng khai mạc thánh lễ đại trào do ĐGM giáo phận chủ tế. Tiếp đến là những điệu múa hồn nhiên của các em giáo xứ Giang Sơn và Đông Sơn.  Bầu khí trở nên tưng bừng với tiếng trống dân tộc âm vang rộn rã cả một vùng trời "sông núi" ...

Lần đầu tiên, Đức cha Vinh Sơn chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Lên Trời tại đồi Giang Sơn. Cùng đồng tế với  ngài, có cha Phêrô Bùi Văn Thục – Chánh xứ Giang Sơn, cha Giuse Trần Thế Thành – Quản xứ Đông Sơn, cha Giacôbê Phạm Xuân Lương – Chánh xứ Kim Phát, cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP – Phó xứ Kim Phát.

Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục chào thăm và chúc lành cho mọi người, cả những người không đến được với Mẹ trong ngày hôm nay. Ngài mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha già Giuse  Trịnh Chính Trực, đang nằm trên giường bệnh, như là một cách hiệp thông với toàn thể giáo phận.

Sau thánh lễ, Đức cha thả bong bóng mang theo triều thiên và những cánh chim bồ tung bay, với ý cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chính thức khai mạc ngày Hành hương. Giờ hành hương đầu tiên do Gx. Kim Châu đảm trách. Các giờ hành hương tiếp theo do nhiều giáo xứ, đoàn thể, gia đình… khắp nơi, kéo dài đến 17 giờ cùng ngày.

Trước đó, từ ngày 12, 13, 14 đã có hàng ngàn khách hành hương từ các nơi xa về với Mẹ. Riêng trong ngày 15. 8, Đồi Đức Mẹ Giang Sơn đã tiếp đón một lượng khách khổng lồ: trên 12.000 xe môtô, hàng trăm xe ôtô, xe công nông… Ban tổ chức đã sử dụng 10 bến bãi rộng lớn để giữ xe và huy động trên 300 nhân viên tự nguyện  phục vụ trong ngày đại lễ.

Với ý thức cao của khách hành hương cùng với sự nhiệt tình của đội ngũ nhân viên tự nguyện trong và ngoài Giáo xứ, đã làm cho ngày hành hương "VỀ VỚI MẸ" được tốt đẹp.  Mọi người cảm nhận được tâm tình tôn kính và niềm tin yêu phó thác vào Đức Mẹ Maria Giang Sơn.

Giang Sơn, 16.08.2011
Vũ Tính

 

Xin mời xem album ảnh TẠI ĐÂY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây