TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

NVHB- Hồng ân khấn dòng 2013

Thứ năm - 15/04/2021 06:45 |   871
Lúc 9g00 sáng nay, thứ Sáu 31. 05. 2013, thánh lễ khấn dòng của 6 nữ tu do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, được cử hành tại Nguyện đường Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình.
NVHB- Hồng ân khấn dòng 2013

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn và ngân khánh khấn dòng


Lấy Chúa làm “Tất cả” cho đời con
Khát mong con thuộc về Chúa
Và con cũng là của mọi người
Giờ đây, con xin hân hân hoan diễn tả  bằng lời ca
Vang ngân trong cung điện Nhà Chúa
  (Lm. Văn Chi)

Lúc 9g00 sáng nay, thứ Sáu 31. 05. 2013, thánh lễ khấn dòng của 6 nữ tu do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Banmêthuột, được cử hành tại Nguyện đường Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình.

Mở đầu thánh lễ, ĐGM kêu gọi mọi người hiệp chung niềm vui và tâm tình tạ ơn với Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình về hồng ân Chúa ban cho Giáo Hội có thêm một nữ tu kỷ niệm Ngân khánh khấn Dòng và 5 chị em đã can đảm và quảng đại nói lên lời tuyên khấn trọn đời. Trong số đó có chị Maria Rôkin người sắc tộc Êđê, thuộc giáo xứ buôn Hằng; Chị Maria Anna Lương Thị Thu Lâm, là người con thân yêu của một gia đình ngoài Kitô giáo, và song thân của chị đã vui lòng  cho chị theo đạo công giáo và chị đã cùng sống lý tưởng tu trì trong Dòng NVHB.


Các nữ tu Vĩnh Khấn gồm :
1. Nt.  Maria Đinh Thi Bích Liên
2. Nt.  Maria Anna Lương Thị Thu Lâm
3. Nt.  Maria Anna Trần Thị Thu Ngà
4. Nt.  Maria Nguyễn Thị Kim Nhung
5. Nt.  Maria Catarina Rôkin

6. Nt.  Maria Anna Nguyễn Thị Đức ( Nt. Ngân khánh Khấn  Dòng)


Sau Tin Mừng Lc 1, 39 – 45), ĐGM chia sẻ : “ Từ sự việc Chúa đã làm cho bà Isave, Mẹ Maria nghiệm ra lời mời gọi và quyền năng Chúa đang thực hiện trên cuộc đời của Mẹ, nên Mẹ hiểu rằng : “ Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”  (Xin xem bài giảng).

Nt. Maria Anna Nguyễn Thị Đức tuyên khấn

Ôi, lạy Chúa! Thuở nào còn xuân xanh,
Thuở nào bắt đầu một cuộc tình diễm lệ.
Rồi trên những chặng đường qua,
Gập gềnh sỏi đá, thập giá trên vai …
Cho đến hôm nay, dẫu bóng chiều đã xế non đoài
Con vẫn hát mãi bản tình ca dâng hiến
(Lm. Ân Đức)

Sau thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, đọc lời cảm ơn Đức cha Giáo phận, quí cha , quí tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp thông thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho các chị em khấn dòng hôm nay, và chia sẻ niềm vui với Hội Dòng.

(XIN XEM LỜI CẢM TẠ CỦA CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH DÒNG NVHB)

(Xin xem hình tại đây)

ANH THƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây