TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sống lại thế nào?

Chủ nhật - 06/06/2021 07:06 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   638
Sống lại thế nào?

Sống lại thế nào?

 


Nhiều thắc mắc sống lại như thế nào, chẳng biết ra sao? và câu hỏi luôn là một đề tài đặt ra để biết sống ra sao, chết đi không ân hận.

 

Một cụ già người dân tộc đến gặp cha xứ của mình, sau bài giảng Chúa sống lại bảo đảm cho mọi người sẽ sống lại.

Thưa cha, già không muốn sống lại đâu? sống lại khổ lắm, làm việc, đói ăn khổ lắm, già chỉ muốn chết thôi. Không cần sống lại đâu. Cha xin Chúa cho già đừng sống lại. Cha xứ ngạc nhiên!!!

Một đôi bạn trẻ yêu nhau nhưng nhiều lý do không lấy được nhau, đành hẹn lại kiếp sau.

Một người để lại chúc thư trước khi ra đi. Xin mọi người thứ lỗi, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại.

Nhà thơ Bùi Giáng thì viết:

“Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại

Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu

Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi

Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu.”

Những người phái xa đốc không tin sự sống lại. Chẳng biết sống lại như thế nào? Chúa cho biết giống như các thiên thần, không cưới vợ gả chồng..

Có hai điều chúng ta trải qua: Sống và chết. Quan trọng một điều để học: “Biết chết để biết sống”.

Chúa ví dụ cho chúng ta: “Như hạt lúa chết đi mới sinh nhiều hạt khác” (Ga 12, 24). Vậy biết chết đi như thế nào, chúng ta hãy cùng học với Chúa Giêsu để biết sống.

L. m Giuse Hoàng Kim Toan     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây