TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô

Thứ ba - 16/07/2024 00:13 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   39
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Augustino đã nói lên niềm hân hoan khi cộng đoàn quy tụ về bên Mẹ, để chiêm ngưỡng Mẹ và học hỏi nơi Mẹ một đời sống nội tâm diệu vời, một đời sống vâng phục, phó thác và thi hành Thánh ý của Thiên Chúa không nề hà hay do dự.
Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô

 Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô
 

Lúc 4 giờ 45 thứ ba ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại Đài Đức Mẹ, cha phó Augustino Phan Minh Danh đã chủ sự dâng Thánh lễ Đức Mẹ Núi Camêlô, cha qianr xiws Giuse Trần Thế Thành cùng đồng tế .

Đức Mẹ núi Camêlô còn được biết đến với tên gọi là Đức Mẹ núi Cát Minh, một danh hiệu dành cho Maria trong vai trò là đấng bảo trợ cho Dòng Camêlô. Dòng Camêlô lúc đầu chỉ bao gồm những ẩn sĩ Ki-tô giáo sống trên Núi Camêlô ở Đất Thánh trong thời gian cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Họ đã xây dựng một nhà thờ ở đây để dành riêng cho Đức Trinh Nữ, người mà họ tôn sùng là Đấng bảo trợ của nơi này.” Đức Mẹ Núi Camêlô cũng là vị thánh bảo trợ của Chilê.

Camêlô được coi như ngọn núi thánh. Truyền thống cho rằng đây chính là nơi tiên tri Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bị bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Sau đó, các ẩn sĩ được lập thành dòng Carmelô tận hiến cho Ðức Mẹ và sống đời chiêm niệm. Vào thế kỷ thứ XII, Thượng phụ Giáo chủ Albertô thành Giêrusalem đã qui tụ tất cả thành một nhà dòng, ban hành cho họ một quy luật được Giáo hoàng Hônôriô III chuẩn y năm 1226. Cũng năm ấy, Giáo hoàng cho phép mừng trọng thể trong dòng lễ Đức Bà Camêlô.” ( Tgpsaigon)

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Augustino đã nói lên niềm hân hoan khi cộng đoàn quy tụ về bên Mẹ, để chiêm ngưỡng Mẹ và học hỏi nơi Mẹ một đời sống nội tâm diệu vời, một đời sống vâng phục, phó thác và thi hành Thánh ý của Thiên Chúa không nề hà hay do dự.

Bài giảng lễ, cha Augustino đưa hình ảnh Mẹ Maria đứng thinh lặng chắp tay giữa bão tố, nắng cháy mưa sa, Mẹ cả một đời thinh lặng, thinh lặng để lắng nghe, để ghi nhớ mọi sự và suy niệm trong lòng như Tin Mừng Thánh Luca diễn tả.

Xin cho mọi người chúng ta biết bắt chước Mẹ thinh lặng và lắng nghe để chúng ta tìm được bình an trong tâm hồn và tạo được hòa khí trong tương quan với tha nhân.
 

 

Hình Ảnh

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây