TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm B

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”. (Mc 6, 1-6)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Thổ Hoàng: Mừng Lễ Đức Maria -Mẹ Giáo Hội

Chủ nhật - 19/05/2024 23:21 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   152
Sáng thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vào lúc 4 giờ 45, đông đảo con cái Giáo xứ Thổ Hoàng đã quy tụ về đài Đức Mẹ lần chuỗi, sau đó hiệp với Giáo Hội hân hoan Mừng Lễ Đức Maria - Mẹ Giáo Hội.
GX Thổ Hoàng: Mừng Lễ Đức Maria -Mẹ Giáo Hội

Giáo xứ Thổ Hoàng- Mừng Lễ Đức Maria - Mẹ Giáo Hội.
 

Sáng thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vào lúc 4 giờ 45, đông đảo con cái Giáo xứ Thổ Hoàng đã quy tụ về đài Đức Mẹ lần chuỗi, sau đó hiệp với Giáo Hội hân hoan Mừng Lễ Đức Maria - Mẹ Giáo Hội.

Thánh lễ do cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Giuse Trần Văn Tuấn bào đệ của ngài.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế giới thiệu tước hiệu Mẹ Giáo Hội của Đức Maria, vai trò nầy đã được kết tinh từ một tình yêu thấm sâu vào Mẹ dưới chân thập giá cùng với thánh Gioan nhận lời trối trăng của Chúa: “Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh.”

Phần giảng lễ, cha chủ tế Giuse đã giới thiệu về một ngươi mẹ đau khổ đứng dưới chân thập giá. Mẹ không bỏ chạy vì sợ hãi, không bị nỗi buồn lấn át, không uất hận vì nỗi đau khổ của Chúa, Mẹ đã đứng bên Con mình bằng tình yêu và sức mạnh hoàn hảo của một người mẹ tận tụy, quan tâm, nhân hậu và trung thành.

Chính trong giờ phút đau thương ấy, Chúa Giêsu đã nhìn Mẹ và giao phó tông đồ Gioan cho Mẹ, nên chúng ta hiểu đây chính là sự giao phó Giáo Hội cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ Maria.

Mẹ Maria với vai trò là mẹ mọi tín hữu, chúng ta tin chắc rằng Mẹ sẽ không từ chối bất cứ điều gì có lợi cho chúng ta tất cả những gì mà một người mẹ hoàn hảo mong muốn ban tặng.
 

 
 

 

Hình Ảnh

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây