TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh lễ Tạ Ơn 50 Năm Tu Dòng

Thứ hai - 26/08/2024 07:36 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   24
Từ những tâm tình của Mẹ Maria, cha Đa Minh dẫn tới tâm tình tạ ơn 50 năm hồng ân thánh hiến của sơ Têrêsa Trần Thị Thanh Kỳ là một chặng đường không ngắn. Sơ Têrêsa đã trải qua bao thử thách, chông gai và chỉ nhờ tình yêu Thiên Chúa mới vượt qua được tất cả. Cha giảng lễ xin cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành người đã ban xuống cho sơ Têrêsa Trần Thị Thanh Kỳ và cầu nguyện cho Sơ mãi luôn thực thi thánh ý Chúa .
Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh lễ Tạ Ơn 50 Năm Tu Dòng
 Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh lễ Tạ Ơn 50 Năm Tu Dòng Của Sơ Têrêsa Trần Thị Thanh Kỳ

 

Sáng nay, ngày 26/8/2024 Sơ Têrêsa Trần Thị Thanh Kỳ , nữ tu dòng Saint Paul de Chartres tỉnh dòng Đà Nẵng đã trở về với giáo xứ Thổ Hoàng để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và cảm tạ vì hành trình năm mươi năm đời dâng hiến, và 80 năm làm con của Chúa.

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 9 giờ tại nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng do cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành chủ tế, cùng đồng tế có quý cha phó xứ, cha quê hương và cha linh tông thân tộc.

Trong bài giảng lễ, cha Đa Minh Trần Văn Vũ ở Trung tâm truyền giáo Kon Trang, giáo phận Kon Tum, quản hạt Đak Hà và cũng là người anh em linh tông của sơ Sơ Têrêsa Trần Thị Thanh Kỳ đã chia sẻ với cộng đoàn về tâm tình tạ ơn của Đức Maria trong Kinh Magnificat:

-Tâm tình ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ và những điều cao trọng mà Người đã làm cho Mẹ.

-Tâm tình vui mừng hoan hỷ: “Linh hồn tôi hớn hở trong Chúa.”

-Tâm tình khiêm tốn và sự khiêm hạ của Đức Maria

Từ những tâm tình của Mẹ Maria, cha Đa Minh dẫn tới tâm tình tạ ơn 50 năm hồng ân thánh hiến của sơ Têrêsa Trần Thị Thanh Kỳ là một chặng đường không ngắn. Sơ Têrêsa đã trải qua bao thử thách, chông gai và chỉ nhờ tình yêu Thiên Chúa mới vượt qua được tất cả. Cha giảng lễ xin cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành người đã ban xuống cho sơ Têrêsa Trần Thị Thanh Kỳ và cầu nguyện cho Sơ mãi luôn thực thi thánh ý Chúa .

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, đại diện Thường Vụ Hội Đồng thay mặt giáo xử gởi tới sơ Têrêsa tâm tình cảm mến đầy yêu thương.

Tiếp đến 1 thành viên trong gia đình cũng gởi tâm tình yêu mến tới sơ, và sơ đã đáp lại đầy xúc cảm lời tri ân quý cha xứ, cha phó, quý cha đồng tế, quý tu sỹ nam nữ, anh chị em thân bằng quyến thuộc, sơ xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho sơ trong quãng đường còn lại.
 

 

Hình Ảnh

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây