TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm B

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. (Mc 9, 29-36)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bước vào Năm Học Mới 2024-2025

Thứ tư - 04/09/2024 20:48 | Tác giả bài viết: Ban Giáo Dục -Dòng NVHB |   203
Từ các trang thông tin điện tử cũng như báo chí, trên toàn lãnh thổ đất nước chúng ta, đâu đâu cũng đang rộn lên các thông tin về ngày khai giảng Năm Học Mới 2024 - 2025.

BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI 2024 - 2025

tbd 05092024


Từ các trang thông tin điện tử cũng như báo chí, trên toàn lãnh thổ đất nước chúng ta, đâu đâu cũng đang rộn lên các thông tin về ngày khai giảng Năm Học Mới 2024 - 2025.

Bước vào tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn ngày mồng 1 để cử hành “Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo” với chủ đề “HY VỌNG VÀ HÀNH ĐỘNG VỚI THỤ TẠO”, cùng với những sự kiện dành riêng cho các em tuổi thiếu nhi: Ngày khai giảng Năm học mới - Tết Trung thu. Qua mọi sinh hoạt đạo cũng như đời, đâu đâu ta cũng thấy các em thiếu nhi và người trẻ được quan tâm chăm sóc; vì từ gia đình, các bậc cha mẹ đã lo lắng tiết kiệm từng món chi tiêu để có tiền cho con vào được trường lớp, có sách vở và mọi thứ học cụ, rồi cha mẹ còn phải dành ra bao nhiêu thời gian cho việc đưa đón, lo lắng khi con em xa nhà!

1/ Chúng ta quan tâm chuẩn bị cho con em mọi vật dụng cần thiết để đến trường là đúng, nhưng còn một điều cần được quan tâm mà kết quả chưa thấy trước mắt, đó là việc đầu tư cho trẻ lớn lên về những giá trị tinh thần, tâm linh và đạo đức trong cuộc sống, Câu tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn” vẫn là kim chỉ nam cho việc giáo dục - đào tạo con người.

2/ Chúa Giêsu rất yêu thương các em nhỏ như Tin mừng Marcô đã ghi lại: “Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng...” (Mc 10, 16). Chúng ta yêu trẻ thơ vì nét đẹp hồn nhiên, và sự trong trắng ẩn chứa trong tâm hồn, ta có thể nói vì có Chúa hiện diện trong các em. Để được thế, ngoài việc học văn hóa, ta cần ý thức: Khi đưa con đến trường, ta cũng dẫn con mình đến các lớp giáo lý, đến nhà thờ tham dự Thánh lễ; Khi giúp con hiểu bài và thuộc bài, ta cũng nhắc nhở giúp con biết đọc kinh, học biết về Thiên Chúa; Khi có những bữa ăn ngon miệng, ta giúp con biết cảm tạ Chúa cho của ăn, và biết nghĩ đến bao bạn nghèo không có cơm ăn! Làm sao giúp các em hiểu có Chúa trong cuộc đời và đang đưa dẫn các em “như mẹ cùng con đến trường”.

3/ “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo” cơ mà! Đáng tiếc là có những em bé thiếu tình mẹ, tình cha, đã mất đi nét đẹp hồn nhiên. Số các em nghèo không có điều kiện đến trường, một số các em nhỏ tại các Buôn Làng, gia đình thiếu thốn, cha mẹ không thể lo cho con được học tập. Trách nhiệm đó không chỉ thuộc về cha mẹ, thầy cô mà còn thuộc về mọi thành phần trong Giáo hội và xã hội. Chính vì thế Hội Dòng NVHB đã mời gọi chúng ta làm việc truyền giáo trong “lãnh vực giáo dục” (x. HP Điều 4), giúp các học sinh và sinh viên trở thành những con người xây dựng hòa bình và có tinh thần trách nhiệm với xã hội và môi trường - quan tâm đến việc giáo dục đức tin và văn hóa cho các học sinh tại các trường và các nhà nội trú (HP. Điều 153, 2. a.b).

 


4/ Nhân dịp bước vào Năm học mới 2024 – 2025, xin cảm tạ Chúa và Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình đã cho Hội Dòng chúng ta có cơ hội thực thi sứ vụ của Dòng trong việc Giáo dục. Chúng ta cùng đồng hành với các em học sinh tại các Trường và các Lớp Mầm non - Trường Cấp I - Trường Khuyết tật Đồng Xoài - Lớp Hội chứng Down Bình Minh - Các Lớp học Tình Thương - các Nhà Nội trú Kinh và Sắc Tộc; cùng tất cả các em Học sinh Phổ thông cũng như Sinh viên trên khắp mọi miền đất nước Bước vào Năm Học Mới. Ước mong tất cả đều phấn khởi “lên đường” để đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong việc phát triển con người toàn diện, được nhiều niềm vui và tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa.

Ban Giáo Dục - Dòng Nữ Vương Hòa Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây