Nét đẹp quê tôi
Trong dân gian có câu “Nhất sỹ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sỹ”.
Đó là câu dân gian của ngày xưa, nhưng thời bây giờ là thời kinh tế thị trường, thời đại của công nghiệp, việc làm nông bây giờ là một công việc ít người quan tâm, và rất nhiều người coi đây là việc của những người “ít học”. Thật vậy, việc làm nông không đòi hỏi có nhiều kiến thức, chỉ cần có sức khỏe là làm được.
Ở quê tôi đa số là làm nghề nông, người ta nói làm nghề nông là “bán lưng cho trời, bán mặt cho đất”, bởi vì nghề nông luôn chịu dầm mưa dãi nắng, và công việc cũng rất nặng nhọc, điều này thật là đúng với lời Chúa trong sách sáng thế “Vì Ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng, Ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì Ngươi, Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời Ngươi, mới kiềm được miếng ăn từ đất mà ra, đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho Ngươi, Ngươi sẽ phải ăn cỏ ngoài đồng, phải đổ mồ hôi trán mới có bánh mà ăn” (St 3,17-19).
Nhưng làm nông cũng có rất nhiều niềm vui, tuy là vất vả thật, mệt nhọc thật, nhưng khi thời tiết thuận hòa mùa màng bội thu thì có niềm vui nào bằng “ngày đi gieo trong nước mắt, ngày về tay ôm bó lúa lòng mừng bao la”. (Tv 125).
Quê tôi có một nét đặc trưng rất đẹp, rất nhiều cặp “vợ chồng son”, vợ chồng son ở đây không phải là không có con, nhưng vì con cái cho đi ăn học xa, và cả lấy vợ lấy chồng xa, nên ở quê nhà chỉ còn “vợ chồng son”, và cứ sáng ra là từng cặp ra nương rẫy, ra đồng ruộng làm nông nghiệp, cặp thì trên xe máy, cặp thì trên máy cày, có cặp trên ô tô, nhìn vào cảm thấy rất là đẹp, rất tình cảm, cùng chịu chung những vất vả, nắng mưa, và cùng chung những niềm vui những lúc được mùa.
Ấy thế mà tình cảm vợ chồng ở quê tôi thật là sâu đậm, ở quê tôi do tính đặc thù của làm nông nên có rất ít cặp vợ chồng chia tay, ly thân, ly dị, đó là một nét rất đẹp ở quê tôi. Có nhiều người tâm sự, hễ mà phải xa chồng, hoặc xa vợ ít ngày thôi thì cảm thấy trống vắng lắm, thấy như thiếu đi một cái gì đó to lớn lắm. Mặc dù cuộc sống gia đình vợ chồng cũng nhiều phen mất hòa thuận với nhiều lý do, nhưng bởi cuộc sống nông dân gần gũi nhau trong công ăn việc làm trong từng giấc ngủ, do đó rất dễ làm lành với nhau. Và như thế “cứ mỗi sáng là từng cặp, từng cặp ra nương rẫy, ra đồng ruộng cùng nhau, dù có dầm mưa, dãi nắng vẫn cùng nhau, vui buồn sướng khổ vẫn cùng nhau”. Đó là “Nét đẹp ở quê tôi”.
NVB BÌNH YÊN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VHTK TỪ KHÓA: TÁ ĐIỀN
Truyện ngắn: Bên Bờ Hy Vọng
Chuyện cuối tuần: Phù vân và cuộc sống
Thiên Thần Bản Mệnh-Người bạn âm thầm đồng hành
Lo bò trắng răng
Vụng chèo khéo chống
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 27 Thường niên A
Giữ lấy khuôn mặt con người
Giáo xứ Vinh Hương: Bản tin cuối tháng
An Bình Thảnh Thơi -Tv 130- Khôi Nguyên
CN 27 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Con đường nhỏ bé của tình yêu
Thánh Lễ Tạ Ơn 70 Năm GX Vinh Hòa -GP BMT
Con Yêu Mến Ngài -Tv17- Khôi Nguyên
Hưởng ứng chiến dịch trồng cây toàn cầu
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 93
Tương quan trong tình yêu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi