TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ an táng cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên

Thứ hai - 03/05/2021 23:01 |   614
Thánh lễ an táng cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên

Thánh lễ an táng cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên

Lúc 8giờ sáng hôm nay, ngày 14. 12. 2010, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận BMT cùng với khoảng 100 linh mục trong Giáo phận quây quần bên cha già Phaolô Lê Thanh Thiên, để cùng với ngài dâng thánh lễ lần cuối, trước khi tiễn ngài vào lòng đất Mẹ. Tham dự có đông tu sỹ, chủng sinh, linh tông, huyết tộc của cha cố và bà con giáo dân.


Mở đầu thánh lễ, ĐGM ca ngợi cha cố Phaolô trong 82 năm cuộc đời, với 49 năm sống đời linh mục - một linh mục luôn sống lạc quan. Năm 1961 sau khi  thụ phong, cha Phaolô được cử về Banmêthuột, để rồi lần lượt phục vụ tại Giáo xứ Giang Sơn, làm Quản lý Chủng viện Lê Bảo Tịnh, quản xứ Vinh Hương, Hạt trưởng Quảng Đức, quản xứ Phú Long, Vinh Đức. Ở đâu, trong vai trò nào, cha cố cũng luôn hết lòng phục vụ đoàn chiên trong tinh thần vui tươi và khiêm tốn. Sau khi bị tai biến, 11 năm trên giường bệnh, ngài luôn trong tư thế của người đầy tớ sẵn sàng chờ đợi Chủ về, ngài đã về Nhà Cha lúc 23g20 ngày 11. 12. 2010.


Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Giuse Nguyễn Văn Úy, Đặc trách Chủng sinh, đã nói lên niềm hy vọng vào Đức Kitô, Đấng đã đi trọn con đường Thập giá, cũng là con đường của mỗi người. Qua cái chết mỗi người chúng ta sẽ chinh phục được được sự thật của chính mình và sẽ đạt tới sự sống vĩnh cửu…Cuộc đời cha Phaolô Lê Thanh Thiên là cuộc đời được bao bọc trong tình thương của Thiên Chúa, Chúa chọn ngài làm linh mục, ngài đã hết lòng phục vụ Hội thánh trong tinh thần lạc quan, tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mười một năm trên giường bệnh, dù có những lúc đau đớn, nhưng ngài vẫn có thể nói những câu nói hài hước khi có người đến thăm : “tàn nhưng không phế, gút nhưng không bai, tai nhưng không biến, thậm chí anh không chết đâu em…”, ai nghe cũng phải bật cười. Trong cảnh bệnh tật đau đớn kéo dài, năm cuối đời, ngài không thể dâng lễ được, nhưng ngài luôn kết hợp với sự đau khổ của Đức Kitô, và luôn giữ được tâm hồn lạc quan, an bình …đó là dấu chỉ của người có ơn Chúa. Cuộc đời của cha Phalô thật sự là một hiến lễ …


Sau thánh lễ, cha Tổng Đại diện Hà Duy Khâm đại diện linh mục đoàn, tâm tình cùng cha Phaolô - một con người nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, nhạy bén. Với lòng nhiệt tình hăng say việc Chúa, cha Phaolô đã đem lại nhiều thành công cho các giáo xứ, giáo họ mà ngài phụ trách cho đến tàn hơi, kiệt sức. Là một thể tháo gia, cha luôn có óc cầu tiến, lạc quan. Vì thế trên giường bệnh cha vẫn mong có ngày trở lại phục vụ giáo xứ. Cha đã để lại cho anh em linh mục Giáo phận Banmêthuột một tấm gương cao đẹp về cuộc đời mục tử, đời dâng hiến …

Cha Tổng đại diện cũng không quên cảm ơn UBMTTQVN, Đảng Ủy, UBND Tỉnh Daklak, phường Thắng Lợi và huyện Đức Minh - Daknông, công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNCO - Đà Nẵng, UB Đoàn Kết Công giáo tỉnh Daklak, Y bác sỹ bệnh viện Thiện Hạnh…và mọi thành phần Dân Chúa.


Được biết, trong suốt hai ngày 12 và 13, các linh mục và đông đảo giáo dân các giáo xứ mà cha Phaolô  từng phục vụ, đã đến nhà nguyệnTòa Giám mục luân phiên dâng lễ và cầu nguyện cho ngài.
Sau Thánh lễ, ĐGM, các linh mục , tu sỹ và bà con giáo dân tiễn đưa ngài đến nơi an nghỉ ngàn thu nơi lòng đất Mẹ.

ANH THƯ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây