TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tản Mạn Đêm Nghe Thánh Nhạc

Thứ tư - 12/05/2021 05:34 |   548
Tản Mạn Đêm Nghe Thánh Nhạc

Tản Mạn Đêm Nghe Thánh Nhạc

Hay dở thì không phải bàn nữa rồi vì đã có cả một ban giám khảo gồm những chuyên gia đánh giá, chỉ đọng lại trong tôi một tiết mục làm mình phải suy gẫm mãi; Đó là tiết mục của Giáo xứ Duy Hòa.

Họ trình diễn một nhạc phẩm do chính Cha sở của họ sáng tác. Dường như bài hát có tựa đề rất đơn sơ: “Thánh Mẫu Maria”. 140 ca viên, diễn viên là giáo dân đủ các lứa tuổi của giáo xứ ấy: từ em bé chút xíu đến các bác già. Và dĩ nhiên họ là những người lao động chân tay ở một giáo xứ nửa quê nửa tỉnh. Bài hợp ca hay gọi là hợp xướng cũng được, có kèm múa phụ họa của các bé thơ cũng đã nhận tràng pháo tay khen ngợi…

Ừ thì chuyện hát hay hoặc chưa hay chẳng cần bàn, mà điều đáng suy nghĩ ở đây là, tính nhân văn của tiết mục. Nó đáng kể ở chỗ toát lên sự gắn bó giữa Cha xứ (Mục tử) với giáo dân (đoàn chiên). Có lẽ trong suốt vài tháng tập tành, để có thể trình diễn, thì giữa Mục tử và đoàn chiên đã có biết bao cơ hội gần gũi nhau (mà điều này đang dần bị coi nhẹ hoặc bắt đầu hiếm hoi).

Và hình ảnh Cha sở bắt nhịp cho cả giáo xứ hát bài tụng ca của chính họ, khiến tôi xúc động và cảm thấy tuyệt vời.

1 khán giả ở GX Kim Mai
Minh thượng, Noel 2013

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây