TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay -Năm B

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. (Ga 12, 20-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Không mặc y phục lễ cưới

Thứ năm - 19/08/2021 08:39 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   877
Chúng ta cần luôn sẵn sàng vì không biết giờ nào, Con Người đến. Xin Chúa rộng lòng thương xót chúng con.
Không mặc y phục lễ cưới

Không mặc y phục lễ cưới


 Thiếu sẵn sàng là một yếu tố luôn mất đi những cơ hội trong cuộc đời. Có những cơ hội chỉ đến một lần, không nắm bắt được cả cuộc đời hối hận. Giống như thời covid này, ra đi rất nhanh, không kịp hối hận, một cuộc đời tiếc nuối.

Chúng ta không thể sẵn sàng nhiều thứ, nhiều mặt bởi chúng ta không thể biết những điều không ngờ bất chợt tới và phải bỏ qua. Những điều nằm ngoài dự định của chúng ta vụt mất để lại cho chúng ta một kinh nghiệm.

Cũng có những cơ hội đến song chưa chuẩn bị kịp đành lỡ, phải chờ một thời cơ khác.

Những lúc chờ cơ hội đến luôn đòi hỏi kiên nhẫn và kiên định trong mục đích mới có thể thành tựu. Chính vì vậy, những người thành đạt trong cuộc sống phần lớn là những người kiên định, bồi đắp thêm từng ngày, hoàn thiện bản thân trong mục đích để khi thời cơ đến mọi sự đã sẵn sàng.

Không mặc y phục lễ cưới, không phải Chúa khắt khe, nhưng Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúa dọn tiệc mời chúng ta đến, nhưng mải mê làm ăn, học hành, vui chơi, du lịch khắp nơi. Chúng ta mất nhiều thời gian cho cuộc sống trần thế, quên mất đời sau. Thật hối tiếc, khi bất chợt Chúa đến mời vào tiệc cưới, y phục chưa sẵn sàng.

Chúng ta cần luôn sẵn sàng vì không biết giờ nào, Con Người đến. Xin Chúa rộng lòng thương xót chúng con.

 
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây